Phía sau những huyền thoại

Chủ nhật, 06/09/2020 19:43

Nghỉ hưu đã nhiều năm, nhưng lần nào gặp, những câu chuyện của Anh hùng LLVTND, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng vẫn cứ cuốn hút chúng tôi. Lần này, anh dành cho tôi một câu chuyện nhỏ về lực lượng CA Quảng Nam-Đà Nẵng anh hùng…

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng dự Hội nghị toàn quốc người có công tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975, năm 2015 tại Hà Nội.

Quảng Nam- Đà Nẵng (QN- ĐN) những năm sau ngày giải phóng, tình hình ANTT vô cùng phức tạp. Các đối tượng tội phạm xuyên quốc gia lấy địa bàn QN- ĐN làm điểm dừng chân và trung chuyển gây nên nhiều vụ án làm xáo động tình hình xã hội. Lực lượng CA lúc đó chưa có lực lượng chuyên trách về tội phạm ma túy, lúc này tồn tại rất nhiều do tàn dư của chế độ cũ để lại. Đặc điểm của tội phạm ma túy là gắn liền với nhiều loại hình tội phạm hình sự khác như trộm cắp, giết người, cướp của... Trong khi đó, đời sống kinh tế khó khăn, một bộ phận thanh thiếu niên không được chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, tụ tập thành ổ nhóm, gây mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật... Trước tình hình phức tạp trên, đầu những năm 1980, Giám đốc CA tỉnh QN- ĐN quyết định thành lập một đội công tác đặc biệt, có nhiệm vụ trinh sát, tuần tra kiểm soát, theo dõi tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh từ đèo Hải Vân vào đến dốc Sỏi (giáp Quảng Ngãi). Đội công tác có tên là T9, trực thuộc Phòng CSHS, gồm 9 CBCS được tuyển chọn từ các đơn vị, với tiêu chuẩn khỏe mạnh, gan dạ, tinh thông nghiệp vụ... Thời điểm này, Nguyễn Thanh Hùng đang công tác ở lực lượng CSCĐ và Bảo vệ được phân công về làm Đội trưởng Đội T9.

Ngày ấy trang thiết bị, phương tiện của lực lượng CA vô cùng thiếu thốn, T9 được ưu tiên đặc biệt, nhưng cũng chỉ được cấp một chiếc Honda CD 125 đã cũ, còn lại chủ yếu đi xe đò, xe đạp... Với chiếc Honda CD, Nguyễn Thanh Hùng thường xuyên rong ruổi trên mọi nẻo đường, nên cán bộ và người dân đặt luôn cho anh cái biệt danh “Hùng CD”, cái tên theo anh đến tận bây giờ. Nhiệm vụ của T9 vô cùng vất vả, thường xuyên phải bám các địa bàn 24/24 giờ mỗi ngày để phát hiện, theo dõi các đối tượng tội phạm. Có những chuyến công tác, CBCS phải đạp xe ròng rã trong đêm từ đầu đến cuối tỉnh, chuyện xa vợ con, gia đình cả tháng là chuyện thường ngày của T9... Nhờ bám chắc địa bàn, bám chắc cơ sở, thực hiện nhiệm vụ không quản ngày đêm, hoạt động của T9 vô cùng hiệu quả, hàng trăm đối tượng tội phạm đã bị tóm gọn, nhiều băng ổ nhóm bị phá vỡ...

Một kỷ niệm mà Nguyễn Thanh Hùng nhớ mãi là, vào thời gian ấy, một nhóm tội phạm do đối tượng có tên là Tường “võ sĩ” cầm đầu từ Đồng Nai ra, chuyên trộm cắp tài sản các nhà dân trên địa bàn Đà Nẵng, phạm tội rất manh động. Qua theo dõi, lực lượng T9 nắm được quy luật hoạt động của nhóm tội phạm này, tổ chức mai phục. Vào một buổi tối, nhóm tội phạm đột nhập một nhà dân tại kiệt 7, Hoàng Diệu, Đà Nẵng, lực lượng T9 triển khai vây bắt. Các đối tượng bỏ chạy, riêng Tường “võ sĩ” nhảy từ trên tầng lầu xuống, rồi leo lên một nhà dân khác lẩn trốn. Nguyễn Thanh Hùng bám theo sát nút. Tên Tường đang nấp trên máng xối ngôi nhà lao ra rút dao đâm thẳng vào anh... Đã đề phòng từ trước, Hùng đỡ được cú đâm chết người, quật ngã đối tượng tại chỗ. Ngay trong đêm lực lượng T9 cũng tóm gọn 3 đối tượng còn lại.

Nhờ sự hoạt động tích cực của Đội T9 và sự phối hợp với các đơn vị CA các địa phương, tình hình tội phạm giảm hẳn. Sang năm 1983, Nguyễn Thanh Hùng được cử đi học nghiệp vụ Khoa học điều tra hình sự tại Liên Xô (cũ). Năm 1987, đội T9 đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt của mình, CBCS trở về lại các đơn vị nghiệp vụ, Nguyễn Thanh Hùng được phân công phụ trách Đội Điều tra xử lý án, Phòng CSHS. Nhiều vụ trọng án đã được Phòng CSHS điều tra, khám phá thành công, ổn định tình hình ANTT, tạo được niềm tin trong nhân dân với lực lượng CA như, vụ giết người cướp của xảy ra tại Hòa Nhơn (H. Hòa Vang); vụ giết người cướp của tại số 100- Huỳnh Thúc Kháng, Đà Nẵng, có những vụ phức tạp như vụ giết người cướp của xảy ra tại Đò Xu (P. Hòa Cường)... “Ngày hôm đó, CA tỉnh đang triển khai hội nghị về công tác Cảnh sát thì nhận được tin báo một vụ giết người xảy ra tại cầu Đò Xu, Giám đốc CA tỉnh, lãnh đạo Phòng CSHS phân công Đội đến ngay hiện trường. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là chị Lại Thị Sự, bị nhét trong một bao tải dìm xuống nước chân cầu Đò Xu. Kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, xác định mấu chốt để tìm hướng điều tra vụ án, các trinh sát (TS) phát hiện chiếc bao đựng xác nạn nhân còn sót nhiều hạt lúa, như vậy kẻ dìm xác nạn nhân phải là người liên quan đến việc vận chuyển, hoặc buôn bán lúa gạo. Thời điểm đó nền kinh tế chưa mở cửa, việc buôn bán lúa gạo được kiểm soát rất chặt chẽ, chỉ có thể chở lúa gạo bằng phương tiện ô-tô, do Nhà nước quản lý mà thôi. Qua xác định nhân thân và các mối quan hệ của nạn nhân, các TS thấy nổi lên mối quan hệ của nạn nhân với một người lái xe tải tên Trương ở Hòa Cường. Tiếp cận nhà ở của người lái xe, TS phát hiện cục gạch dùng bỏ vào bao tải dìm xác nạn nhân trùng khớp với vỉa gạch được gỡ rời tại vỉa hè nhà người lái xe. Vậy là nút thắt của vụ án đã được mở... Tiếp tục tìm hiểu phát hiện, nạn nhân cũng quan hệ với vợ và con gái của người lái xe, con gái của người lái xe có quan hệ với hai đối tượng nằm trong danh sách theo dõi của lực lượng CA có tên là Giang và Tâm. Bí mật bám theo Giang và Tâm, các TS phát hiện hai đối tượng này đang chuẩn bị đi ra phía Bắc, các TS lập tức bắt giữ. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do biết nạn nhân Sự buôn bán có nhiều tiền vàng, lại nghi ngờ nạn nhân có quan hệ tình cảm với người lái xe, nên vợ và con gái người lái xe đã nhờ Giang và Tâm sát hại chị Sự rồi dìm xác xuống chân cầu Đò Xu. Vụ án được khám phá thành công thể hiện sự thông minh, tinh thông về nghiệp vụ kết hợp với sự kiên trì của các TS, ĐTV, như một bài giảng thực tiễn về công tác điều tra phá án sau này cho lực lượng làm công tác điều tra”, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng kể lại.

Cũng sau thời gian này, Nguyễn Thanh Hùng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng CSHS CA tỉnh QN- ĐN và sau này là Trưởng phòng CSHS CATP Đà Nẵng. Trong thời gian tiếp theo, Phòng CSHS ghi thêm nhiều chiến công, nhiều vụ án hiểm hóc được khám phá, nhân dân mến phục, danh tiếng bay xa... Phòng CSHS CA QN- ĐN trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua Vì ANTQ của lực lượng CSHS cả nước. Năm 1995, đơn vị đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới. Phát huy truyền thống, lực lượng CSHS từ đó tới nay luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng CATP giữ vững, đảm bảo TTATXH.

Trong câu chuyện với anh Hùng, tôi nói vui rằng, vậy là anh, một Anh hùng LLVTND lại là một chỉ huy của một đơn vị Anh hùng LLVTND. Nhưng Nguyễn Thanh Hùng cười bảo, không chỉ là cá nhân mình, phải khẳng định đó là chiến công của một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, đạo đức, giữ vững phẩm chất cách mạng...

Hôm đón nhận Bằng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND của đơn vị, Nguyễn Thanh Hùng cho mời tất cả gia đình, vợ con CBCS đến cùng tham dự. Lời đầu tiên Nguyễn Thanh Hùng nói tại buổi mừng công là: “Cảm ơn các mẹ, các chị các em, những người đã hy sinh tình cảm riêng tư, đã động viên, gánh vác lo toan cho gia đình, là hậu phương vững chắc của những người chiến sĩ, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, vì sự bình yên của nhân dân”.

TRUNG THÀNH